Ước một ngày quên tất thảy người ơi
Mà sao tim cứ bồi hồi luyến nhớ
Mối tình xưa đã trái ngang dang dở
Để bây giờ trăn trở kiếm tìm nhau.

Ước một ngày tim này sẽ bớt đau
Và nước mắt không hoen sầu thêm nữa
Bước chân đi cũng chẳng còn lần lữa
Qua những con đường từng thắp lửa thân quen…

Ước chỉ một lần chỉ muốn được gặp em
Lý trí bảo dừng nhưng tim mềm tha thiết
Chỉ một lần thôi rồi chúng mình cách biệt
Dù tới phương trời …thôi tha thiết nhớ mong…!

Ước chỉ một lần…để khỏi ngóng trông…!

Hương Mùa Thu?
#ThoHMT
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago