TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

VAI NGƯỜI TÔI MƯỢN ĐƯỢC KHÔNG

Hôm nay bỗng thấy mệt nhoài
Người cho tôi mượn bờ vai một lần
Đường đời nặng trĩu đôi chân
Bôn ba khắp chốn xa gần mình tôi.

Sợ rằng tôi ngã mất thôi
Chiều mưa giăng lối đơn côi nẻo về
Chẳng cần má ấp môi kề
Tựa vai bớt nỗi tái tê nơi lòng

Vai người tôi mượn được không
Ngả đầu vơi bớt bão giông cuộc đời
Đêm dài nước mắt khẽ rơi
Khóc thầm duyên phận nửa đời đa đoan

Kề vai mượn chút nồng nàn
Cùng người xua bớt trái ngang lụy phiền
Dẫu rằng chẳng nợ chẳng duyên
Cho tôi mượn chút bình yên vai người.

#HuỳnhTrang

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago