Ừ mình đã chia tay rồi anh nhỉ
Sao từng dòng suy nghĩ vẫn đậm sâu
Hình bóng anh cùng buổi hẹn ban đầu
Vẫn còn đó chưa nhạt màu thương nhớ.

Vâng có lẽ mình chỉ duyên không nợ
Nên nửa đường nát vỡ cả tim yêu
Để hôm nay mình em với biển chiều
Ôm kỷ niệm giữa bao điều giằng xé.

Anh nơi đó chắc giờ đang vui vẻ
Nhớ gì không nơi ngã rẽ cuộc đời
Có một người lặng lẽ đếm sầu rơi
Rồi tự nhủ tình ơi vào quên lãng.

Em ngược nắng giữa trời đông chạng vạng
Để tìm quên những năm tháng bên người
Nhưng sao lòng chẳng giây phút nào nguôi
Vẫn thầm gọi… tên người như thuở ấy.

#NguyễnHoàiThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago