Cuối tuần rồi… mình hò hẹn nhé anh
Đi phố núi hay ngoại thành cũng được
Để thỏa nguyện những điều ta mơ ước
Bởi lâu rồi chẳng sánh bước cùng nhau

Vòng xe quay theo cuộc sống muôn màu
Em chọn biển sau những ngày mong đợi
Từng lớp sóng dặt dìu đưa nhau tới
Cứ nồng nàn ngây ngất mộng tình say

Kề vai anh nghe hạnh phúc dâng đầy
Đôi nhịp bước trong chiều thu gió lộng
Dấu yêu hỡi, dập dờn muôn ngọn sóng
Phải không anh sóng nguyện mãi yêu bờ

Nên một lòng dâng tặng chẳng làm ngơ
Dù những lúc… biển thét gào giận dỗi
Choàng vai nhỏ nhẹ nhàng anh khẽ nói
Thật giống anh nhiều khi cũng giận hờn

Nhưng thế rồi lại nhận thấy thương hơn
Bởi duyên phận đã tròn câu giai ngẫu
Nghe hạnh phúc… có anh là bến đậu
Trái tim này nguyện giữ chặt tình anh.

#NguyễnHoàiThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago