Là con gái, phải thương mình em nhé
Đừng thức khuya, kết bạn với đêm dài
Yêu bản thân đừng tự mình ngược đãi
Chẳng mấy mà thân sắc sẽ tàn phai.

Là con gái, hiện tại sống vui tươi
Còn tương lai đừng lắng lo nhiều nhá
Quá khứ xưa, dẫu gian nan vất vả
Hãy mỉm cười can đảm mà bước qua…

Là con gái, đừng thương quá người ta
Vừa đủ thôi đừng trao ai tất cả
Em sẽ đau khi người ta vội vã
Duyên chưa nồng – người ngoảnh mặt chia xa

Là con gái, cứ dịu dàng thiết tha
Đủ bốn mùa, cả Thu-Đông-Xuân-Hạ
Chọn váy xinh điểm thêm hồng đôi má
Bản tình ca ngọt lắng dâng cuộc đời

Là con gái, nửa thế giới rạng ngời
Cuộc đời ơi hãy yêu thương trân trọng
Hãy là em thắp cả trời hi vọng
Đẹp cho mình, cho đời nhé khát mong…

#Nhung_Ngọt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago