ĐẸP VÀ HAY

VIẾT CHO BẢN THÂN!

Dù thế nào mình cũng cần sống tốt
Gửi nỗi buồn cho gió cuốn đi xa !!
Bớt nghĩ nhiều mọi thứ sẽ dần qua
Yêu bản thân bớt tin người một chút.

Nếu bên ngoài họ nói mình không tốt
Bỏ ngoài tai ..đừng có nghĩ làm gì
Ai trên đời mà chẳng bị khen chê
Chẳng có đâu một con người hoàn hảo.

Nghĩ làm gì để bản thân sầu não
Sức khoẻ còn thì cứ kiếm tiền đi
Muốn ăn gì …thì cứ việc ăn đi
Thích mặc đẹp chẳng dại gì từ chối.

Bận lòng chi tình đầu hay tình cuối
Đến rồi đi …vạn sự cứ tuỳ duyên
Mệt đủ rồi giờ chỉ muốn bình yên
Nghĩ ít thôi cứ an nhiên mà sống…!!

Liên Kim
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago