Chúng ta không thể quay trở về thời đẹp nhất đã qua
Nhưng chúng ta sẽ sống cho hôm nay trọn vẹn
Em vẫn đứng nơi ta hò hẹn
Đợi chờ anh nơi nào đó trở về.

Hoa đã nở hồng cho tất thảy đam mê
Hoa của mùa xuân của tình yêu đôi lứa
Của ánh mắt ta nhìn nhau như thắp lửa
Anh nắm tay em đi suốt phố dài.

Có những ngày em rũ bỏ mọi đúng sai
Em rũ bỏ mọi âu lo của người đàn bà cơm áo
Người đàn bà sớm hôm tần tảo
Khoác lên mình rạng rỡ tươi xinh.

Để cùng anh viết tiếp chuyện tình mình
Không chỉ có đắng cay mà còn bao hạnh phúc
Không chỉ có vị tha mà còn đắm say rạo rực
Không chỉ có buồn mà có cả niềm vui.

Để yêu anh bằng tất thảy ngọt bùi
Giống như đôi tình nhân dìu nhau trên phố
Phố vẫn ngẩn ngơ trong chiều lá đổ
Môi em e thẹn tựa nắng hồng

#NghinhNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago