Đừng nghĩ rằng em yêu anh thiết tha
Mà hờ hững, mà vô tâm người ạ
Trong tim em dẫu anh là tất cả
Nhưng người à! Em không lụy vì yêu

Đừng nghĩ rằng thương anh biết bao nhiêu
Luôn quý trân bao điều anh mang tới
Phút bên nhau, ấm – ngọt – say diệu vợi
Thì nghĩ rằng em chẳng dám buông tay

Đừng nghĩ rằng tình đương lúc đắm say
Em sẽ quen tháng ngày anh kề cận
Quen được anh vỗ về khi hờn giận
Quen chở che , quen chia sẻ khi buồn

Mà một ngày vô tâm nhé người thương
Anh hờ hững vờ nói mình bận rộn
Tình nhạt phai bởi việc anh bề bộn
Bảo em đừng hờn dỗi giống trẻ con

Dẫu tình em dành nơi anh vẹn tròn
Luôn thiết tha và đong đầy nỗi nhớ
Nhưng anh ạ! Chưa một lần em sợ
Anh bỏ buông!
Em lẻ bóng riêng mình

Bởi em biết hạnh phúc một cuộc tình
Là cả hai cùng nâng niu vun vén
Là cả hai cùng yêu thương trọn vẹn
Nếu một người hờ hững … chẳng bền lâu

Còn yêu nhiều chẳng ai vô tâm đâu
Chứ hết yêu tâm dành cho nơi khác
Tình nồng say cũng như con sóng bạc
Khao khát vỗ bờ … ào ạt im thinh!


#ĐAL – Đồng Ánh Liễu
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago