Đời giống như chiếc lá
Xanh rồi cũng úa màu
Thế nên đừng vội vã
Yêu thương nào trao nhau.

Đời này vô thường lắm
Tập buông bỏ giận hờn
Nụ cười trên môi thắm
Cả khi mình cô đơn.

Hãy sống và cứ sống
Muộn phiền chớ để dành
Ta hãy đem gửi gió
Giông tố dần qua nhanh.

Rồi một ngày nào đó
Đâu đấy trên đường đời
Một bàn tay… nhớ nhé!
Nắm chặt đừng buông lơi.

Ta thật lòng trao hết
Hạnh phúc đừng cưỡng cầu
Mình chân thành như thế
Đời không phụ mình đâu !!.

Đình Bảo
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago