Sáng thức dậy thấy bình minh đẹp quá
Cây thì thầm thay lá đón mùa thu
Gió ngọt ngào khe khẽ điệu hát ru
Mây nhạt nắng phù du bay khắp nẻo.

Xin đừng trách cuộc đời mình bạc bẽo
Khi trong lòng đã thấu hiểu nhân sinh
Nếu tâm ta đọng lại một chữ tình
Thì sẽ thấy bản thân mình nhẹ bỗng.

Chẳng là gió là mây để bay bổng
Chỉ là người yêu cuộc sống này thôi.
Mỗi sáng ra thấy bình minh tuyệt vời
Là hạnh phúc không lời nào tả hết…

Dẫu cuộc đời có còn nhiều mỏi mệt
Cứ dặn lòng mạnh mẽ bước tiếp thôi
Trời sinh ra kiếp số đã định rồi
Hãy vui sống để thấy đời đẹp đẽ…

Thời gian trôi ,ai rồi cũng phải thế
Khi thân mình về cát bụi vô ưu…!

HƯƠNG MÙA THU
#ThoHMT
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago