Hay chúng mình cứ vờ nhé yêu nhau
Vờ nhớ mong vô vàn khi xa cách
Cứ vờ yêu, vờ giận, hờn, ghen, trách!
Nếu một người lỗi hẹn với người kia.

Hay cứ vờ anh là của em nghe
Chẳng cho anh nhớ nhung một ai nữa
Trái tim ta mỗi người chung một nửa
Chứa một người – chỉ có một mà thôi.

Hay vờ rằng chúng mình là một đôi
Nắm tay nhau ở bên đời thơ mộng
Dìu nhau qua những tháng năm dài rộng
Cùng bình đạm đón Xuân Hạ Thu Đông.

Vờ bên nhau qua khắp núi cùng sông
Yêu tha thiết chẳng bao giờ xa cách
Chẳng nợ duyên – chẳng ông trời sắp đặt
Tự hai mình vờ nhé là của nhau.

Trong hiện thực chẳng thể có được đâu
Vờ yêu nhau ở trong mơ người nhé
Chỉ vờ thôi sao mà tim vui thế
Hạnh phúc ngọt ngào – ấm áp bình yên!

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago