ĐẸP VÀ HAY

VUI SỐNG TRONG ĐỜI

Thường qua cơn bĩ cực
Sẽ tới ngày thái lai
Dù cho bạn là ai
Mình cũng cần vui sống

Đừng nản lòng thất vọng
Giữa cuộc sống ba sinh
Phải tự là chính mình
Đứng lên giành chiến thắng.

Một đời người quý lắm
Chẳng mua được bằng tiền
Sức khoẻ , sự bình yên
Bạn hãy nhớ như thế

Có thể không hề dễ
Khi phải tự vượt qua
Nhưng mỗi người chúng ta
Là một niềm vui sống.

Ai chẳng có khát vọng
Lại thêm cả ước ao
Chỉ cần chú tâm vào
Cố gắng gồng hết sức

Bạn sẽ không day dứt
Dù sự việc không thành
Nhưng hãy nhìn xung quanh
Hơn nhiều người lắm đấy

Đời cần phải như vậy
Cuộc sống mới dễ dàng
Cứ ăn chơi làng nhàng
Khó thành công bạn ạ

Cây cho hoa cho quả
Nước cho cá mặn mòi
Sống đừng có săm soi
Vừa già lại mau xấu

Sống chân thành đừng ẩu
Làm các việc qua loa
Hậu quả khó nói ra
Nhưng chắc chắn không tốt

Thời gian rồi mai một
Nhưng cái tiếng ở đời
Sẽ mãi chẳng buông lơi
Thế nên bạn và tôi

Mình cùng nhau cố gắng…!

HƯƠNG MÙA THU
?
#ThoHMT
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago