Có những điều em đã muốn quên đi
Nhưng bất chợt lại ùa về theo gió
Có những lúc đi một mình trên phố
Lại nghe mình dường như lạnh bờ vai.

Có lúc mình cần lắm một bàn tay
Và ngồi đếm những hao gầy kỉ niệm
Thời gian trôi cuốn bao niềm…thương mến
Ném sâu vào kí ức đã ngủ quên.

Đôi tình nhân dạo qua phố đêm đêm
Họ thầm hát lời êm đềm thương mến
Còn mình em xoè bàn tay… và đếm
Bụi thời gian… nào in dấu chân chim.

Có những khi em mải miết đi tìm
Và chỉ muốn bình yên khi đêm xuống
Nhưng cuộc đời đâu cho mình toại nguyện
Gieo vào lòng trăm nghìn… vết thương đau.

Xin được làm… cây cỏ… nếu kiếp sau.

#nguoivotinh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago