TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

YÊU ANH ! NGƯỜI THƯƠNG CỦA EM

Yêu anh lắm! Người thương của em ạ
Chẳng thể nào em nói hết được đâu
Cảm ơn đời cho mình được gặp nhau
Để em có một tình yêu sâu đậm.

Yêu nhiều lắm ánh mắt anh nồng ấm
Chan chứa tình trìu mến dành cho em
Em vẫn thường nhìn ngắm đêm từng đêm
Để tình yêu đầy thêm theo năm tháng

Yêu cả khi đang giận hờn lãng đãng
Chẳng lúc nào có thể ngớt nhớ anh
Anh như là khoảng trời xanh rất xanh
Bình yên lắm khi hướng về anh đó

Anh ngọt ngào mát lành như làn gió
Thật hiền hoà xoa dịu tâm hồn em
Nghĩ về anh đủ hạnh phúc an yên
Để nụ cười trên môi em rạng rỡ.

Anh là thương! Là yêu! Là nhung nhớ
Cảm ơn người vì đã đến bên em !!!

– Đồng Ánh Liễu –
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago