TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

YÊU DẤU À, TA GỌI CỐ NHÂN THÔI

Chúng mình giờ chỉ ở cạnh đời nhau
Nhìn nhau bước mà mỉm cười anh nhỉ
Chẳng có điều gì để bận tâm rầu rĩ
Thảng hoặc cùng buồn… có lẽ thế… mà thôi.

Chúng mình bây giờ chỉ gọi “cố nhân ơi”
Chẳng được tri âm… hay là người tri kỷ
Quá nửa cuộc đời cách xa nhau như thế
Đâu phải một lời thành tri kỷ được đâu.

Chúng mình bây giờ ước lại thuở trẻ trâu
Mười tám đôi mươi hai mái đầu non trẻ
Ta sẽ chẳng khạo khờ lướt qua nhau như thế
Sẽ chẳng ngại ngần để duyên lẻ loi trôi.

Chúng mình bây giờ… gọi bạn cũ mà thôi
Chẳng thể gọi thành lời “người yêu dấu”
Dẫu cho con tim ta nhớ thương đau đáu
Nhưng đâu dễ chút nào… bởi chỉ cạnh đời nhau.

Có phải vậy không… yêu dấu… mối tình đầu.

#nguoivotinh
tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago