Sao cứ phải mạnh mẽ
Khi ốm yếu trong lòng
Oằn mình trước bão giông
Giữa biển đời, cuộc sống.

Sao cứ phải ngóng trông
Một người không xứng đáng
Đến cả mức tình bạn
Cũng cần phải bỏ đi

Sao cứ phải sân si
Những nỗi buồn quạnh quẽ
Nở nụ cười vui vẻ
Với thế giới ngọt ngào

Chỉ muốn được dựa vào
Người mình tin một chút
Để tim đỡ đau buốt
Trong một phút yếu mềm…

Muốn cuộn mình thật êm
Vào nệm chăn ấm áp
Ngâm nga vài điệu nhạc
Thế là rất vui rồi.

Yếu đuối chút xíu thôi…!

HƯƠNG MÙA THU
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago