Tình yêu đâu có hai từ gắng gượng phải không anh
Những chân thành từ hai phía thì bao nhiêu là đủ
Một người cố gắng xây, một người vô tâm phá bỏ
Liệu có khác gì công Dã Tràng mãi xe cát biển đông?

Tình yêu có thể là tận cùng, có thể mênh mông
Cũng có khi chỉ là mỏi mong một bờ vai ấm áp
Bàn tay nắm lấy bàn tay giữa vạn người để mình không bước lạc
Một ánh mắt dịu dàng hơn vạn lời hứa hẹn phù du

Tình yêu trong anh liệu có đủ để xây những ước mơ
Mình từng ước ngôi nhà nhỏ đầy hoa hồng và nắng
Hay chỉ riêng em một mình ôm ảo vọng
Nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian

Tình yêu là khi cùng nhau vượt qua mọi sóng gió lầm than
Mình vẫn tay trong tay vững vàng đến cuối
Nếu chưa đủ yêu thương xin anh đừng trao vội
Lời hứa đến bạc đầu vẫn mãi mãi thủy chung

Yêu một người đem trái tim đặt cược giữa những lằn ranh
Hạnh phúc hay khổ đau sao mong manh quá đỗi…!!!

#NguyễnHuệ

#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago