TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

YÊU NHAU NHIỀU SAO VẪN ĐỂ LẠC NHAU

Ta xa rồi có phải thế không anh?
Dù lối cũ mỗi ngày ta đếm bước
Nhưng nơi ấy hai ta đang bước ngược
Trên con đường đã một thuở đi chung

Ta hứa yêu đến giây phút sau cùng
Nhưng quên hứa sẽ đi chung một lối
Để bước chân vô tình đi quá vội
Nên cuối đường lạc đến chốn không nhau

Yêu nhau nhiều sao mang lại nỗi đau
Dù không trao nhưng ta hoài cất giữ
Nỗi đau ấy vẫn triền miên trú ngụ
Nơi con tim chứa hạnh phúc một thời

Để bây giờ ta cứ mãi chơi vơi
Buồn quay quắt đi nhặt từng kỷ niệm
Gói ký ức đã được tô màu tím
Có bóng hình hai đứa thuở vào yêu./.

Nguyễn Thị Hồng Ánh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago