Còn giận dỗi là còn yêu nhiều lắm
Bởi không yêu, ai hờn giận làm gì
Cớ sao người vội vã bước ra đi
Để xuân đến trong âm thầm lặng lẽ ?

Con đường tình giờ chia hai lối rẽ
Tâm hồn tôi cũng quạnh quẽ, tiêu điều
Từng đêm dài, trong giấc ngủ cô liêu
Tôi khẽ gọi tên người trong cõi mộng

Hoa cúc nở dưới trời xanh gió lộng
Nỗi nhớ người lắng đọng mãi trong tim
Cớ sao người cứ hờ hững, lặng im
Để nắng cháy mà lòng tôi buốt giá ?

Yêu thương cũ bây giờ xa xôi quá
Nước mắt buồn, tôi dành tặng riêng tôi…!

#NguyễnLamYên
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago