Dừng lại đi anh khi mới bắt đầu
Những yêu thương vừa chạm vào rung động
Con thuyền nhỏ không thể nào lướt sóng
Ở ngoài kia giông tố rất hãi hùng.

Dừng lại đi anh đừng để nhớ nhung
Làm lạc lối sai đường con thuyền nhỏ
Bao nghĩ suy ở lòng mình cạn tỏ
Nếu yêu nhau…xin hãy nghĩ cho nhau!

Dẫu thật lòng nhưng tình ấy đến sau
Ai chấp nhận cho mối tình vụng trộm
Quyết định nhanh khi yêu thương mới chớm
Chia tay nhau để tốt với cả hai.

Vẫn biết thế lòng chất nặng u hoài
Rồi những ngày sau khi không còn gặp
Mối tình kia theo thời gian vùi lấp
Sóng gió qua gia đình lại ấm êm.

Chuyện riêng tư hãy gác bỏ một bên
Cho thuyền nhỏ yên bình nơi bến đậu
Những vấn vương lòng ta luôn cạn thấu
Hiểu được rồi… đâu cần phải bên nhau!

Mình sẽ mãi yêu nhưng đừng làm đau
Người ở cạnh bên cận kề sớm tối
Đừng để thuyền thêm một lần lạc lối
Ngoài biển khơi sóng gió ắt nhận chìm

Hãy cứ yêu trong tiềm thức lặng im
Giữ khoảng cách để lỗi lầm không đến!

#HG – Huỳnh Giao

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago