Không giận hờn, không buồn đau trách móc Đắng đót gì những chuyện cũ đã qua Mỗi một ngày tuổi…
Dù cuộc sống bao điều được mất Cuộc đời này Mẹ là nhất trong con Bao năm gót mỏi chân…
Phía sau mỗi người là số phận khác nhau Và niềm đau cũng mỗi người một vẻ Người mạnh mẽ…
Mượn chút gió gom mây đan nỗi nhớ Mượn vần thơ trăn trở phút suy tư Mượn nét bút gửi…
Thiên hạ này thì rộng lớn bao la Lòng mỗi người lại nông sâu khó đoán Cầu toàn quá ……
Cha mẹ nuôi con đâu chờ báo hiếu Chỉ mong con thấu hiểu đạo làm người Chẳng có gì cho…
Bảo rằng quên dần sẽ thành không nhớ! Mắc mớ gì phải nhớ một người dưng Đâu cần chi một…
Hãy đặt mình vào vị trí của nhau Rồi nói câu Bạn - Tôi ...Ai sai - đúng Không đơn…
Chỉ cần người ta muốn, nhất định sẽ tìm mọi cách để ở lại. Còn khi họ không muốn thì…
Dù thế nào mình cũng cần sống tốt Gửi nỗi buồn cho gió cuốn đi xa !! Bớt nghĩ nhiều…