Ai mà chẳng đổi khác Theo tháng năm nhọc nhằn Khi tóc dần điểm bạc Nhìn lại thuở xa xăm.…
Một đời người, biết qua mấy mùa mưa Nếu có thể hãy thương nhau nhiều nhé Trần gian này ta…
Ta bây giờ dễ dãi với bản thân. Không gom góp gánh còng lưng như trước . Đói thì ăn…
Chúng mình giờ còn lại được gì đâu Chút kỉ niệm cũng phai mờ năm tháng Em cố quên bao…
Tôi ước tâm mình rộng lớn Thứ tha hết lỗi của người Lúc nào ở trên môi thắm Một nụ…
Sáng thức dậy thấy bình minh đẹp quá Cây thì thầm thay lá đón mùa thu Gió ngọt ngào khe…
Cảm ơn năm tháng đã qua Mới làm ta biết nhận ra nhiều điều. Bạc tiền cần chỉ đủ tiêu…
"Cuộc sống là vô thường, nào ai có thể đoán biết được ngày mai sẽ ra sao? Việc gì đến,…
Có vị Thiền Sư đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông đang…
Ai cũng thế đều đi qua khổ ải Vượt qua rồi chỉ còn mãi an nhiên Khi khó khăn hãy…