Chiều nay gạo rụng sân đình Ngẩn ngơ cánh nhạn lặng thinh lưng trời Xót lòng thương cánh hoa rơi…
Mình bây giờ dường như sắp già nua Da sắp nhăn chẳng còn ưa hờn dỗi Trời trở gió lại…
Lặng lẽ vào Facebook của anh Âm thầm xem từng dòng cảm xúc Lục tìm xem những hình anh chụp…
Lạ anh nhỉ, mình từng yêu nhiều thế Chẳng ai hay tình tắt ở lưng chừng Để hai đứa chia…
Bởi cuộc sống có rất nhiều nghịch lý Đâu điều chi cũng theo ý của mình Ngày bạn buồn và…
Cái ngày ấy chia tay Tưởng rằng mình chết mất Đau đớn và chua cay Mặt trời như...vụt tắt. Nhớ…
Mai con về quê với mẹ Gấu quần ống thấp ống cao Đầu không chân trần như thể Những ngày…
Có những điều một lần mẹ muốn kể con nghe Phụ nữ đớn đau khi sinh nở thế nào Về…
Lỡ chuyến đò này, bạn có thể chờ đợi một chuyến đò khác. Nhưng khi bạn bỏ lỡ sự chân…