Bởi cuộc sống có rất nhiều nghịch lý
Đâu điều chi cũng theo ý của mình
Ngày bạn buồn và tắt nụ cười xinh
Thì mặt trời vẫn chói chang rực rỡ!

Đêm bạn sầu hay khóc than nức nở
Thì ánh trăng vẫn sáng chiếu lưng trời
Khi lòng bạn cảm thấy thật chơi vơi
Ở ngoài kia dòng đời luôn hối hả

Mình chùn chân nhưng ngoài kia tất cả
Vẫn nhiệt thành cố gắng vượt khó khăn
Nhắm mắt lại không phải sẽ tối tăm
Bởi mặt trời vẫn ngàn năm bừng sáng

Hương vị đời đủ ngọt bùi cay đắng
Biết bằng lòng tâm sẽ tự an yên
Mọi công việc cố gắng sẽ làm nên
Đúng phương pháp, bền lòng … nề chi nhỉ

Hợp hay không là do trong ý nghĩ
Đủ hay vừa cũng bởi tại tâm can
Cây đốn hoài chẳng đổ… đừng trách than
Hãy xem lại búa rìu đủ sắc bén?

Sống ở đời mênh mông hay chật hẹp
Cũng chỉ là tâm trạng mình mà ra
Hợp với lòng bốn mùa đẹp như hoa
Xuân – Hạ – Thu – Đông
đều là viên mãn!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago