Em cứ ngỡ rằng mình mạnh mẽ lắm Ngạo nghễ đời giữa cõi tạm phồn hoa Có ngờ đâu dòng…
Cũng tại vì tính hờn dỗi trẻ con Mà suýt chút... Mình không còn gặp nữa Em hụt hẫng ngỡ…
Cảm ơn người vì đã đến bên ta Đã sưởi ấm tim ta trong phút chốc Rồi rời đi bỏ…
Vắt kiệt chân thành đổi chút thật tâm Nhưng vẫn băn khoăn lòng người khúc khuỷu Nông nổi giếng khơi…
Hai chúng mình là tình gì hả anh Lúc nhớ thương - lúc vấn vương nhiều quá Lúc lặng im…
Người lạ ơi...em mệt nhoài muốn khóc Ngày hôm nay như gục ngã bên đời Lúc mệt mỏi không bờ…
Em không cố để tranh giành anh nữa Chẳng tại sao, chỉ tại mệt anh à Chỉ tại lòng đã…
Em không giận không hờn gì anh cả Dù thâm tâm có buồn bã u sầu Nói thật lòng, em…
Anh như gió mùa làm lạnh vai em Run run bờ môi ngang đông tàn lạnh giá Hoàng hôn chợt…