Xuân về cánh én chao nghiêng Nỗi nhớ im lìm khắc khoải sầu đong Tương tư ôm khúc tơ lòng…
Xin anh đừng vì giây phút cô đơn Mà chọn em lấp tâm hồn sỏi đá Anh nào biết em…
Em vẫn chờ bài thơ tình anh viết Cả ngày dài cứ biền biệt nhớ nhung Cơn mưa chiều mang…
Tôi với người tuy kẻ lạ người xa Vừa gặp gỡ ngỡ là quen lâu lắm Chắc tiền kiếp từng…
Tết năm này chẳng còn phải lẻ loi Vì đã có anh bên đời san sẻ Không còn những đêm…
Đã qua rồi một năm đầy sóng gió Xuân đang về đến trước ngõ nhà nhà Én từng đàn rộn…
Kỳ lạ nhỉ có tình yêu như thế Chẳng hề mong được đáp trả điều gì Cứ âm thầm lặng…
Em dại khờ trao vẹn cái trinh nguyên Cái ngây ngô của một thời con gái Anh đi rồi mới…
Lúc nào thấy nhớ Thì gọi cho anh Hãy gọi cho anh Cả khi không nhớ... Có một con đường…
Xuân cận kề em lại nhớ người yêu Lòng lạc lõng cô liêu nhiều anh ạ! Giữa khoảnh khắc thốt…