Quá mệt rồi muốn dựa vào lòng anh Để cảm thấy được yên bình ấm áp Mặc ngoài kia đời…
Nói thật lòng là em vẫn yêu anh Vẫn thương lắm, vẫn từng đêm khắc khoải Nhớ tha thiết bờ…
Có những người thương nhau - thương nhiều lắm Nhưng vẫn chỉ âm thầm dõi theo thôi Không nhắn gửi…
Trả anh về với nơi ấy bình yên Mà ở đó bóng hình em mờ nhạt Trả anh cả nụ…
Qua nửa đời người trẻ gì nữa đâu Tóc đã phai màu Xuân xanh bạc phếch Dư dả hiểu đời…
Hôm nay đấy ta thấy lòng mệt mỏi Muốn trốn đời vào một góc riêng tư Mặc ngoài kia sum…
Ta xin lỗi! Người ơi ta xin lỗi Nếu một ngày ta vội vã rời đi Không nói lời từ…
Nếu một ngày người lặng lẽ rời đi Tôi sẽ chẳng níu ghì hương tình cũ Có xa xót nhưng…