Anh yêu hỡi... em muốn được gọi "anh yêu" lần cuối Rồi mai này rẽ lối ngược đời nhau Trầu…
Tháng mười một đông lẻn vào ô cửa Gió mưa tràn buốt cứa lạnh bờ vai Ngày cuối tuần chẳng…
Có phải anh về trên lối nhỏ chiều nay Khi chiếc lá vàng bay...rơi đầy trước ngõ Nghe tiếng bước…
Nhớ anh nhiều nhưng chẳng dám hỏi thăm Đêm thao thức âm thầm lên facebook Đọc từng chữ từng câu…
Anh ơi…! Nắng đã tắt từ buổi chiều hôm ấy anh đi Và cúc Hoạ Mi cũng chao nghiêng cánh…
Em chẳng hiểu tim mình sao mãi thương anh Dù rất xa vẫn nồng nàn tha thiết Tim đau nhói…
Em tự hứa giờ đây không buồn nữa Bởi tim mệt rồi toàn vết cứa anh trao Màn đêm buông…
Anh còn nợ em những gì anh nhớ không? Nợ cả mùa thu, nợ thêm mùa hoa cúc Nợ cả…
Yêu đến kiệt cùng vẫn mãi mãi xa nhau Để đêm thâu em nhạt nhoà nước mắt Có sợi nhớ…
Mình mãi là bạn cũ phải không anh Xưa vẫn thế và sau này mãi thế Chẳng có gì đậm…