Em đi rồi, về bên phía không anh Ở nơi ấy bầu trời xanh thăm thẳm Chiều hoàng hôn chẳng…
Nếu một mai em mỏi mệt buông tay Không giữ nổi tình anh mong manh ảo Trái tim anh chẳng…
Ghét anh rồi chẳng nhớ anh nữa đâu Ai bảo anh khiến em sầu ủ rũ Từ nay nhé bản…
Còn lại gì để mà vương vấn nữa đâu anh Khi những nỗi đau đã tưởng chừng như vô hạn…
Ai bán gió cho đông về buốt giá Ai mua trăng mà nghiêng ngả trời mây Ai mang sầu trút…
Người có biết ta luôn dằn vặt mãi Giá như mình gặp gỡ lúc xuân xanh Thì có lẽ bây…
Ai cũng có cả một trời thương nhớ Những ngọt ngào nằm lại phía xa xôi Ai cũng có kỉ…
Anh là niềm khắc khoải của riêng em Là khoảng trời đẹp dịu dàng đến thế Là con đường hoa…
Rồi mai này mình bỏ phố đi anh Mình sẽ dắt tay nhau đi về cùng núi Em sẽ thôi…
Có những lúc người đàn bà đối diện nỗi cô đơn Đối diện với trái tim mình chẳng phải bằng…