Đừng chỉ trách người thay lòng đổi dạ Hỏi mình yêu có vội vã hay chưa Đừng oán trách chữ…
Ngày sắp cạn, nắng buông từng vạt mỏng Bàn tay che không kín một khoảng trời Những mái phố đắm…
(Viết Tặng ngày Nhà giáo VN 20/11) Bụi phấn nhạt nhòa trong ký ức ngày xưa Thời cắp sách...trong tim,…
Đã bao lâu mình chẳng nói cùng nhau Những câu chuyện không đầu không cuối Những giận hờn làm thương…
Rồi một ngày anh cũng sẽ quên em Một cái tên giữa muôn ngàn tên khác Chỉ bình thường chút…
Có phải chúng mình... thêm một lần lỗi hẹn cùng Đông? Để heo may về cứ chòng chành nỗi nhớ…
Đừng khóc nữa, tôi van xin em đấy! Nước mắt rơi đâu làm cạn nỗi buồn Hình bóng cũ đã…
Có khi nào người chợt nhớ ta không Khi giờ đây mùa đông về lạnh giá Hay là người đã…
Ai từng hứa đi trọn những mùa đông Bàn tay nhỏ níu lời thương vụng dại Em ngốc nghếch đi…
Em giấu anh vào nỗi nhớ của em nha Chẳng ai biết được rằng anh đang ở đó Em không…