Mình còn thương, còn nhớ đúng không anh? Sao năm tháng lại chuyển thành nước mắt! Ừ, em biết, rằng…
Chân trời kia vẫn đẹpNăm tháng vẫn màu xanhTa lẽ nào bước tiếpCon đường tình chông chênh Người đành lòng…
Người mang mùa thu đi Bỏ nỗi buồn ở lại Tim ta tội tình gì Mà ngày đêm khắc khoải…
Khép hờ mi mong tìm an giấc ngủ Mà lòng thì quặn thắt những chông chênh Sao con thuyền vào…
"Chòng chành như nón không quai Như thuyền không lái như ai không chồng" Chòng chành nhuộm má hây hồng…
Em bền bỉ mỗi ngày một chữ thương Gửi cho gió mang về phương trời ấy Tình chân thành và…
Em đi ngang vùng trời thu lá đỏ Nghe lòng mình như vỡ cả mùa thương Hoa cỏ này sao…
Thương gì nữa, còn gì mà thương nữa Khi chân tình đã vắt cạn trao đi Bao tháng ngày ôm…
Ta đã yêu … yêu một người lặng lẽ Không kề bên không san sẻ mỗi ngày Không hẹn hò…
Anh hoài niệm ngõ Hạnh nồng in dấu? Mắt môi yêu, giờ cũng tưởng xa vời Khi hẹn hứa vòng…