Chân trời kia vẫn đẹp
Năm tháng vẫn màu xanh
Ta lẽ nào bước tiếp
Con đường tình chông chênh

Người đành lòng buông bỏ
Chỉ ta còn vương thôi
Trong lòng ta hiểu rõ
Nước mắt cũng cạn rồi

Chuyện tình ngày xa ấy
Xui ta chết nửa hồn
Người về nơi xa ấy
Bỏ ta thành cô đơn

Người buông lời trăng gió
Ta ngỡ gặp chân tình
Người không duyên chẳng nợ
Ta nửa hồn điêu linh

Nếu sau này có gặp
Ta vẫn sẽ mỉm cười
Chỉ là không bước tiếp
Con đường tình đơn côi

Đời ngoài kia đẹp lắm
Nhân gian vẫn vui cười
Ta lẽ nào mê đắm
Vì một người xa xôi

Thôi thì buông ta nhé
Đau thương thế đủ rồi
Vươn vai cười thật nhẹ
Đón nắng về tinh khôi

  • – Huần Trần –
admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago