ĐẸP VÀ HAY

AN NHIÊN GIỮA ĐỜI

Hãy cứ vui gạt bỏ những ưu phiền
Đời ngắn lắm đừng bận tâm được mất
Cứ an nhiên dẫu lòng người muôn mặt
Cõi thế gian ai đâu sống trường tồn.

Tâm thanh tịnh cùng nét đẹp tâm hồn
Sẽ đánh đuổi những nhỏ nhen ích kỷ
Còn giữ lại trong lòng là thiện chí
Sống vô tư mặc đời dối người lừa.

Nẻo chính đường ngay xin đừng lần lựa
Thẳng tiến đi rồi sẽ được bình yên
Đua chen chi để đau khổ triền miên
Cuộc trần thế thiện lành là chân lý.

Nên gạt bỏ tâm ma trong suy nghĩ
Mặc kệ đời giữ vững một niềm tin
Đó mới là người vô cùng bản lĩnh
Vượt lên chính mình để sống an nhiên…!

#HG – Huỳnh Giao
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago