Có phải anh buồn rồi giận lẫy em không
Ghen với cảm xúc kia em lồng vào câu chữ
Lúc hoạ cùng chàng thơ… lúc dành cho người yêu cũ
Chẳng an phận riêng mình mà lại ấp ủ đa mang!?

Quá khứ xa xưa nay đã quá muộn màng
Em chỉ kể lại thôi như một trang nhật ký
Anh chẳng những người thương mà còn là người tri kỷ
Phải nhớ rõ một điều lòng chỉ có anh thôi

Thế giới ngoài kia tồn tại biết bao người
Mà mình đã chọn nhau là bạn đời muôn thuở
Không phải ngẫu nhiên mà là do duyên nợ
Anh thương em mà.. hiểu nữa có đúng không!?

Đừng ghen nữa anh nha.. người thương ở trong lòng
Anh lặng em câm còn mặn nồng sao được
Cười chút đi anh rồi ngoắc tay hẹn ước
Dù có thế nào cũng đừng bước qua nhau.

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago