Anh không về…!
Thêm một lần lỗi hẹn với tháng Năm
Hoa bằng lăng tím trong ngần nỗi nhớ
Phượng hồng buồn rơi hoài nơi góc phố
“Thương tà áo ai bay trắng cả lối đi về”

Anh không về…!
Thêm một lần lỗi hẹn với giấc mơ
Con đường xưa ướt đôi vai bé nhỏ
Cánh hoa lặng bay trong chiều trở gió
Bài thơ thuở ban đầu tiếc nhớ khôn nguôi

Anh không về…!
Thêm một lần lỗi hẹn với mùa yêu
Lời thương thầm còn chưa kịp ngỏ
Người có bao giờ quay trở về bên phố
Sắc hoa xưa vẫn tím biếc đợi người…

Tháng Năm về cho những giọt mưa rơi
Ta lại đi tìm giấc mơ vẫn hoài dang dở
Những chiếc giỏ xe chở phượng hồng thương nhớ
Chỉ là người xưa…giờ đang ở…nơi nao..!

#NguyễnHuệ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago