Anh đi rồi còn em với em thôi
Hơi sương lạnh càng lạnh lùng buốt giá
Nỗi cô đơn làm em xa xót quá
Nước mắt rơi ướt sũng cả tâm hồn

Rồi từ đây, trong những buổi hoàng hôn
Em sẽ đứng nhìn chân trời xa thẳm
Mơ dáng anh trở về như nắng ấm
Nhặt câu từ ghép lại những vần thơ

Rồi từ đây cả trong những cơn mơ
Con tim nhỏ càng bơ vơ khắc khoải
Mùa thu đã chết rồi trong tê tái
Kể từ khi anh nói tiếng tạ từ

Rồi từ đây em ôm mối tương tư
Ru kỉ niệm những tháng ngày xưa cũ
Rồi từ đây trong những đêm không ngủ
Em bồi hồi nhớ ánh mắt người thương

Rồi từ đây, trên muôn vạn nẻo đường
Em làm kẻ lữ hành lê gót mỏi
Cứ ngỡ tình nhẹ như sương như khói
Nào hay tình nặng không thể nhấc lên

Rồi từ đây góc phố sẽ buồn tênh
Khoảng trời rộng càng mông mênh vời vợi
Rồi từ đây em sẽ chờ sẽ đợi
Mặc dòng đời nhuộm bạc mái tóc xanh

Anh sẽ về, có phải vậy không anh ?

#NguyễnLamYên
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago