Đông sang rồi chúm chím Cúc Họa Mi
Có phải hoa giấu điều gì muốn nói
Hay là em luôn thì thầm mong mỏi
Phút anh về mời gọi những đam mê

Thu đã tàn đem cái rét tái tê
Buốt giá chân em đường về cũng vội
Nào phải đâu chúng mình còn nông nổi
Để hoa buồn giận dỗi chẳng thèm tươi

Đông sang rồi giọt nắng vẫn trêu ngươi
Nhẩy nhót trên môi nụ cười se sắt
Anh sắp lại những vần thơ góp nhặt
Gửi cho đời xua héo hắt ngẩn ngơ

Đừng để hoa tàn giá buốt vần thơ
Hãy là em anh mong chờ ngày ấy
Say đắm nồng nàn khát khao như vậy
Họa Mi ơi run rẩy buổi đông về

Có một loài hoa giá buốt tái tê
Vẫn bừng lên ….
Tràn trề ….
Khoe hương sắc !

– Hồng Giang –
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago