Tôi với người tuy kẻ lạ người xa
Vừa gặp gỡ ngỡ là quen lâu lắm
Chắc tiền kiếp từng đậm đà tình cảm
Hẹn kiếp này tiếp nối bạn trăm năm.

Tôi với người vừa gặp đã kết thân
Chẳng dè dặt chuyện xa gần ,được mất
Chẳng trau chuốt lựa những lời đường mật
Lòng nghĩ gì… nào dối gạt được nhau

Tôi với người quen biết chẳng bao lâu
Mà hợp ý lẫn tâm đầu … kỳ lạ
Xa một lát nhớ nhung da diết quá
Dạ ngóng chờ… tim rộn rã hân hoan

Tôi với người như cặp vợ chồng son
Tuy hai đứa vẫn còn chưa chung ngõ
Mà thương nhớ thật nhiều như hơi thở
Kết chặt rồi chẳng gỡ bỏ được nhau!

Tết đến rồi…muốn nhắn gửi vài câu
Yêu và nhớ thật đậm sâu … anh đấy
Ngoài kia dẫu ai thương ai kệ vậy
Nhìn em này… em mãi mãi yêu anh!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago