Chỉ xin một lần được nắm lấy tay anh
Chỉ một lần thôi, nhân tình trong mộng ạ!
Bởi anh mãi coi em như người lạ
Bởi suốt cuộc đời này, mình đôi ngả đôi nơi

Chỉ xin một lần, duy nhất một lần thôi
Đem nỗi nhớ xẻ đôi, trao cho anh một nửa
Để những khi cái rét về bên cửa
Có hai kẻ dại khờ ngồi thắp lửa yêu đương

Chỉ xin một lần trao gửi trọn mến thương
Để bao nỗi vấn vương trong tâm tư vơi bớt
Lá khẽ rụng giữa đường chiều thưa thớt
Nắng nghiêng ngả giữa trời, nắng nhẹ rớt xuống vai

Chỉ xin một lần hôn anh thật đắm say
Chỉ một lần thôi rồi từ nay buông bỏ
Rồi mai này trong những ngày trở gió
Em sẽ một mình ru ảo ảnh mông lung

Chỉ xin một lần… khép vạt áo run run…!

#NguyễnLamYên

#sắcmàunỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago