Trời lạnh rồi nhớ mặc ấm nghe anh.
Hãy giữ mình đừng phong phanh trước gió.
Vì tính anh chỉ em đây hiểu rõ.
Dù nắng mưa hay bất kể thế nào.

Không giữ mình cứ mặc kệ ra sao.
Anh mãi vậy làm tim em đau lắm.
Trời vào đông. Mây dường như bay chậm.
Nắng bớt vàng vì mãi ngắm mây trôi.

Anh đừng buồn. Em chỉ nhắc vậy thôi.
Bởi tính em thường xa xôi như vậy.
Cứ ngóng trông rồi đợi chờ hờn lẫy.
Nhưng trong lòng mãi mãi chỉ có anh.

Như bây giờ trời đang độ trong xanh.
Người nhớ lấy áo ra hanh lại nhé
Để đêm về khi một mình quạnh quẽ
Chiếc áo kia sẽ bầu bạn bên Người.

Như ngày nào ta vẫn còn chung đôi.

#YenChiTruong

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago