Rồi có một ngày xa mãi một vòng tay
Em trả anh về với tháng ngày không cũ
Để những giận hờn chẳng tìm về trú ngụ
Hai khoảng trời vần vũ bão mưa giăng

Em sẽ rời đi vạn vật chẳng vĩnh hằng
Như đông sang gió trở mùa lạnh thấm
Mọi thứ trở về như chưa từng lạ lẫm
Bàn tay gầy thôi mong nắm bàn tay

Em xa rồi cuộc sống vẫn chuyển xoay
Sẽ không còn những tháng ngày mong nhớ
Đếm bước đơn côi mưa lạnh chiều than thở
Em cuộn lòng mình trong miền nhớ riêng anh

Những yêu thương của ngày cũ mong manh
Em sẽ mang đi không để dành cho anh nữa
Cánh Thiên Di ngược hoàng hôn nghiêng cửa
Em một mình không thắp lửa mùa yêu

Lại trở về làm bạn với cô liêu
Thì thầm với đêm muôn ngàn điều mong ước
Chỉ lặng thầm mong manh như giọt nước
Giấu tim mình muôn vệt xước riêng mang

Rồi đến một ngày khép nhật ký sang trang
Anh đừng buồn duyên lỡ làng anh nhé
Bởi em cũng chỉ cô nhóc con nhỏ bé
Cũng ghen hờn nặng nhẹ trách giận thôi

Im lặng vô tình mang nỗi nhớ chia đôi
Nuông khoảng cách xa xôi dài thêm mãi

#ThiênThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago