Lời thương yêu em chưa kịp nói ra
Thì hai đứa đã lìa xa hai nẻo
Anh đã buông tay, làm sao em níu kéo ?
Tình vỡ tan rồi, chắp vá thế nào đây ?

Em muốn xé áo em, cột lại mối duyên này
Nhưng những ngón tay gầy lại trơ ra bất lực
Em muốn con tim thôi nghẹn ngào thổn thức
Nhưng nó lại đêm ngày buốt nhức xốn xang

Hoa vẫn thơm hương, thơm ngây ngất nồng nàn
Những tia nắng rực vàng vẫn hồn nhiên nhảy múa
Còn phố vắng bỗng trải đầy lá úa
Cuối chân trời lạc lõng cánh thiên di

Lời thiết tha còn nói nữa mà chi
Khi chúng mình đã biệt ly đôi ngả ?
Tháng chín đến, mang thu về vội vã
Gió đầu mùa êm ả lướt ngang vai

Đến bao giờ nỗi nhớ mới nhạt phai ?

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

6 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago