Phụ nữ bây giờ chẳng giống như ngày xưa
Dù vẫn tảo tần sớm trưa và chiều tối
Chăm sóc chồng con,nếu cần vẫn lặn lội
Thu vén gia đình vàng vội giữa dòng trôi.

Phụ nữ bây giờ ít nhiều có cái tôi
Biết sống cho mình,cho đời và mạnh mẽ
Dù rất buồn thương nhưng vẫn cười vui vẻ
Buông bỏ những điều có thể khiến mình đau

Phụ nữ bây giờ biết bảo vệ cho nhau
An ủi sẻ chia mọi nỗi sầu cuộc sống
Có những ước mơ viển vông nhưng sâu rộng
Và cũng đa tài lắm khát vọng tương lai

Phụ nữ bây giờ chắc còn rất ít ai
Không biết làm đẹp cho bản thân cho xã hội
Họ chỉn chu hơn và không còn nông nổi
Tự biết chính mình cần lối rẽ ở đâu

Phụ nữ bây giờ tình cảm rất đậm sâu….

Hương Mùa Thu?
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago