Biển không anh…biển cũng buồn lặng lẽ
Sóng thì thầm khe khẽ hát lời ru
Biển không anh cứ vương vấn mây mù
Ôi xa cách sao mà thương nhớ thế.

Trời không anh, mây chợt buồn vô kể
Gió âm thầm… gió chỉ mãi lao xao
Trời không anh…mưa cũng bỗng nghẹn ngào
Từng giọt nước lẫn chen vào nỗi nhớ

Không có anh, em lặng thầm trăn trở
Con tim buồn nức nở giữa mùa đông
Không có anh, cảm giác thật hư không
Bao nhung nhớ gom đầy vào dĩ vãng.

Không có anh, chẳng nhớ ngày nhớ tháng
Chẳng nhớ mình đã trằn trọc bao lâu
Mây xám buồn chẳng màng đến trước sau
Mong gặp mặt để quên sầu..nhung nhớ.

Muốn gặp nhau quyện hoà cùng hơi thở
Cho ấm lòng vào những tối đêm đông
Muốn gặp nhau để môi má thêm hồng
Người thương hỡi, có hiểu lòng em nhớ..!!!

Hương Mùa Thu?
#ThoHMT
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago