Không thể nào trở lại được đâu anh
Ngày xưa đó lúc tim vừa thắp lửa
Bờ môi thốt bao nhiêu lời hẹn hứa
Suốt một đời tình tha thiết không phai.

Mới nửa đoạn đường đã phải chia hai
Bởi nghịch cảnh hay lòng người giả dối
Lời hứa kia thoảng như mây gió thổi
Lướt thoáng qua chẳng để vết tích nào.

Không thể về ngày ấy lúc có nhau
Em dại khờ một lần tim lầm lỡ
Tình vỡ tan một mình ôm nhung nhớ
Chẳng trách anh dù buông nhẹ nữa lời.

Kỉ niệm nào ngày ấy đã mù khơi
Những hạnh phúc tưởng chừng trong tầm với
Trong thoáng chốc chợt xa xôi vời vợi
Nhưng tim yêu trọn kiếp chẳng hề phai.

Chắc anh cũng từng đêm buồn khắc khoải
Chẳng thể quên, có phải vậy không anh?
Vẫn yêu em! Nhưng duyên nợ không thành
Em cũng thế tái tê lòng nghẹn đắng!

Không quay lại dù tình còn sâu nặng
Nghịch cảnh đời chia cách mộng chung đôi.

#HG – Huỳnh Giao
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago