Biết bao giờ em thôi nghĩ đến anh

Cả khi gió buông mành chờ đêm xuống

Con dế nhỏ vẫn ca bài giao hưởng

Chiếc lá oằn mình giá buốt bởi dầm sương.

.

Mắt ướt khi nao thôi thao thức canh trường

Đêm chẳng cắn môi hường vì nhung nhớ

Trái tim yêu không cồn cào nỗi nhớ

Không bồi hồi trong hơi thở vì ai.

.

Biết khi nào câu yêu cũ nhạt phai

Cho tim chẳng day dứt hoài anh nhỉ

Em sợ quá yêu thương anh… em sẽ

Chẳng bao giờ… có thể lãng quên anh….

#nguoivotinh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago