Quên một người quá khó phải không em
Bởi phải cố quên khi mình còn rất nhớ
Bởi lúc xa nhau vẫn nghe từng nhịp thở
Bởi phải vô tình khi chạm mặt làm ngơ.

Bởi rất quan tâm nhưng phải tỏ hững hờ
Khi thấy ai kia gọi nhau là chồng vợ
Bởi chẳng có duyên mà sao mình vẫn nợ
Bởi mắt chạm nhau mà tim vẫn bồi hồi.

Dẫu nhắc lòng mình quên người cũ đi thôi
Sao vẫn dõi theo, tim ngậm ngùi nuối tiếc
Dẫu vẫn chẳng thể quên khi đêm về thao thức
Tim chạm tim rồi sao môi chẳng kề môi.

Chẳng lẽ yêu rồi chỉ để vậy mà thôi?
Yêu đã khó, giờ quên còn khó nữa
Để mỗi chiều hoàng hôn về chốn cũ
Vẫn nghe lòng còn vang vọng thương yêu.

Ta muốn quên em trong dang dở trăm chiều
Nên vội vã tìm quên …trong niềm nhớ…!
.
#nguoivotinh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago