Đi qua nhiều hạnh phúc
Nếm không ít khổ đau
Chợt thấy mình bình thản
Kệ mưa nắng trên đầu…

Người đi hay ở lại
Cũng đều bởi chữ duyên
Người đối mình tốt xấu
Mình cũng chẳng muộn phiền.

Thứ gì càng trân trọng
Thì càng dễ mất đi
Càng nắm ôm thật chặt
Càng chẳng giữ được gì…

Tham sân si nhiều lắm
Rồi cũng khổ mình thôi
Cuộc đời này cơ bản
Biết đủ là được rồi…!

Du Phong
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment
Share
Published by
admin

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

1 năm ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

4 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

4 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago