Buồn làm gì thời gian lăn bánh trôi
Rồi ai cũng già đi cùng năm tháng
Lúc nhớ, lúc quên dăm điều lãng đãng
Lúc vui, lúc buồn mấy đoạn trầm thăng.

Buồn làm gì khi tóc đã hoa râm
Rồi những nếp nhăn tăng thêm từng chút
Đôi khi tâm trạng xuống lên bất chợt
Như dỗi, như hờn … rồi lại nhẹ tênh.

Buồn làm gì độ tuổi ấy chênh vênh …
Tiếc nhớ xa xăm bao điều đã cũ
Nhắc câu chuyện xưa bụi thời gian phủ
Đi qua quãng đời bề bộn âu lo.

Cơm áo gạo tiền nhân thế quanh co
Danh vọng hơn thua cuộc người trĩu nặng
“Quẳng gánh lo đi” sống trong bình lặng
Ngồi ngắm hồng trần đếm ngược tuổi ta.

Thôi buồn làm gì tiếc điều đã qua
Quy luật tự nhiên già theo năm tháng
Thử hỏi thế nhân điều chi vô hạn?!
Có đến, có đi…
sinh tử luân hồi…!

Còn ở trên đời nhẹ đón ngày trôi
Không nghĩ xa xôi an yên tự tại
Ai không già đi … ai người trẻ mãi ?
Nên buồn làm gì … khi tuổi tàn canh…!

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago