Thương người thế! Yêu người sao nhiều thế
Mà im thinh … mà lặng lẽ âm thầm
Bởi ta biết hai đứa mình không thể
Muộn màng rồi đành giữ mối tình câm!

Trân trọng lắm ! Và nhớ mong nhiều lắm
Nhưng gặp nhau cũng chỉ lơ đãng nhìn
Hình bóng ấy trong tim ta sâu đậm
Càng yêu nhiều … càng muốn … người bình yên!

Ta chẳng dám lại gần thêm một chút
Dẫu sóng lòng cứ thế ào ạt dâng
Bởi sợ lắm tình hư hao bất chợt
Yêu cũng đành … để bền bỉ tháng năm !

Người cứ thế nửa gần … nửa xa nhé
Nửa lưng chừng … nửa ào ạt yêu thương
Nửa hững hờ… nửa quan tâm chia sẻ
Ta nửa vời … quên nhớ … nửa vời buông !

Bây giờ thế … mai già đi vẫn thế
Ta và người mãi mãi còn nhớ nhau
Không từng nắm … nên không hề chia rẽ
Mà cồn cào yêu dấu tới ngàn sau!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago